Hòa cả làng

Hòa cả làng
TP - Lại rục rịch chuẩn bị đi đâu nữa anh Hai? Làm ăn thời nay khó quá chú Tư ơi! Tui tính vét cạn ao đìa, huy động vốn quyết làm dzụ này…

Coi chừng đó anh Hai! Ông bà xưa nay dạy, to thuyền to sóng chứ hổng dễ đánh quả liều là ngon ăn đâu.


Thì các cụ cũng có câu: Có gan làm giàu mà! Tui quyết thi gan với vận số một chuyến coi.

Thấy anh Hai quyết đâm ham. Anh định đi đâu cho thằng em theo cùng?

Tui tính kĩ rồi, đầu tư ra nước ngoài một chuyến…

Ối trời trời! Anh Hai lao tâm, lao lực lâu ngày giờ tẩu hỏa nhập ma hả?

Làm ăn cò con với mấy con cá kèo trong ấp chưa nên cơm nên cháo chi lại nhảy đú ra nước ngoài là sao?

Chú chưa hề biết cái mưu mẹo thương trường. Cùng tắc biến, biến tắc thông. 

Nước ngoài họ cũng khó khăn như ở ta dzậy chớ bộ, nhưng họ biết đầu tư vào ta. Đầu tư và thu tiền bộn. 

Tui nói cho chú thêm quyết tâm ra ngoài cùng tui. Chú mở mắt coi, có doanh nghiệp nước ngoài nhảy dzô khai thác hai mỏ vàng lớn nhứt nước ta, mấy năm được gần 7 tấn vàng. Họ mang bán tháo và quyt luôn tiền thuế. Ta thiệt đơn thiệt kép. Họ lãi mẹ lãi con. Rồi có ông chủ mở 19 trung tâm bán sỉ. 

Dẫu không có mỏ vàng, nhưng họ chiếm trọn đất vàng. Hơn 10 năm họ hổng bỏ ra đồng thuế nào, khi nghe dư luận ồn ào, họ bán sỉ luôn ẵm gần tỷ đô về bản quán. Trong khi, dân và doanh nghiệp nội, chú coi, lưng còng vì cõng thuế phí thì biết lúc nào cất mặt lên được…

Tui nghe thiên hạ biểu luật nước ngoài là nghiêm lắm, đố mà trốn thuế được một xu. Dzậy can anh Hai, đừng thấy người ta ăn cá mà mình vá chài, nghen! 

Hổng sao! tui tính kĩ rồi. Tui sẽ đầu tư dzô hai quốc gia có hai ông nợ thuế đó với những ngành nghề y chang dzậy. Họ đòi thuế tui hả? Thì tui tìm đến hai ổng nợ đọng thuế ấy học chiêu cù nhầy. Hòa cả làng chớ làm chi được!

MỚI - NÓNG