Hóa giải kiếp nạn

Hóa giải kiếp nạn
TP - Có vị tân quan trẻ cuối năm đi xem bói, hy vọng biết cát hung dịp áp tết và quan lộ, tài lộc năm mới thế nào. Thầy bói gieo quẻ xong ra chiều băn khoăn lắm…

Vị tân quan lấy làm hoang mang, hỏi: Thưa thầy, mệnh số con có điều chi không ổn?

Thầy bói: Quan lộ của con hanh thông rộng mở, tài lộc dự báo rất dồi dào, nhưng ta chưa mừng bởi đó chỉ mới là tiền vận thôi…

Tân quan sốt ruột: Thế hậu vận của con có điều chi chưa ổn ạ?

Thầy bói: Điều chưa ổn ấy cũng là lẽ thường nhân tình thế thái xưa nay. Quyền cao, chức trọng, bổng lộc dồi dào thường đi liền với sự ganh ghét, đố kị, tị hiềm. Mà đã như thế, con buộc phải đối mặt với những cạm bẫy giăng mắc, kiện tụng tố cáo thập diện mai phục. Thế nên, nguy cơ đáo tụng đình là rất lớn…

Tân quan cả kinh, tá hỏa: Thầy làm ơn, làm phúc, đã giúp thì giúp tận nơi, đã cứu thì cứu tận chốn. Thầy có thể cho con cách hóa giải!

Thầy bói đăm chiêu: Quẻ này cho thấy con chưa lập gia đình đúng không?

Tân quan: Thưa vâng! Chuyện lập gia đình thì có liên quan chi đến vận hạn?

Thầy bói: Rất liên quan ấy chứ! Nó có thể cứu được con qua kiếp nạn ấy! Việc con chọn được vợ hợp mệnh số là rất quan trọng. Khi đó mới có quý tử nối dõi tông đường. Với riêng con phải cố lấy ít nhất 2 đứa con trai…

Tân quan: Sao phải hai đứa con trai chứ không phải một trai một gái cho có nếp có tẻ, âm dương hòa hợp?

Thầy bói: Ta nói con nghe, kiếp nạn con nặng lắm nên cần nhiều con trai mới hóa giải được…

Tân quan: Thưa thầy, thầy kiến giải giúp con thông tỏ!

Thầy bói: Thực tế sờ sờ ra đó sao con không mở to mắt ra mà hiểu! Mấy quan ngã ngựa vừa rồi chỉ vì có mỗi đứa con trai nên không thể gánh hết sai phạm của họ. Nhà công vụ do con trai ở, biệt phủ nguy nga do con trai xây, lấn chiếm đất công, do con trai tự ý… Đổ vấy một lần còn được, lần thứ hai thì lộ chuyện liền. Thế nên càng nhiều con trai nó hình nhân thế mạng cho con nhiều lắm!

Tân quan: Thầy anh minh! Con sẽ cố có nhiều con trai hơn thầy khuyên bảo.

MỚI - NÓNG