Hoa hồng màu gì?

Hoa hồng màu gì?
TP - Hôm nay tui rỗi, chú có mắc bận chi hông?

-  Lại nhậu hở anh Hai!

- Tiền tui đâu là của chùa mà chú gạ nhậu miễn phí hoài. Hôm nay dzầy, tui, chú cùng thi Chiếc nón kì dị. Ai thua người đó chung tiền. Đồng ý hông?

- Chấp nhận chơi luôn! Ngán chi! Anh ra câu đố đi!

- Tui đố chú hoa hồng tượng trưng cho điều chi?

- Đương nhiên là tình yêu rồi! Tui còn biết tiếng La Tinh gọi nó là Rosa, xuất xứ của nó mãi tận xứ Ba Tư lận.

- Được lắm! Đó là hoa hồng nói chung. Còn hoa hồng mỗi màu nó có một sắc thái. Hoa hồng đỏ nói lên điều chi?

- Quá dễ luôn! Nó thể hiện tình yêu đam mê của người này cho người kia. Là tình yêu nồng nàn mãnh liệt. Yêu điên cuồng. Tui còn biết màu hồng thể hiện tình yêu êm dịu nhẹ nhàng. Là một lời hứa tình yêu. Còn màu vàng tượng trưng cho tình yêu đơn phương. Màu trắng là chứng nhân cho tình yêu trong sạch, trinh trắng, thanh cao, quí phái. Có ý nghĩa “yêu thầm lặng”…Chuẩn hông! Thế đã thắng tuyệt đối chưa? Dzậy còn chờ chi nữa! Đi nhậu thôi!

- Từ từ đợi khoai nhừ đã! Dzậy tui đố chú, hoa hồng trích lại cho bảo hiểm y tế màu chi?

- Đừng xiên xẹo nha!

- Chịu đúng hông! Nó là màu suy ngẫm! Thế hoa hồng lấy từ những bữa ăn bán trú màu chi?

- Anh Hai chơi gian, hỏi khó!

- Đơn giản mà! Nó là màu bức xúc! Còn nữa nè, chú biết màu hoa hồng để may đồng phục nó là màu chi hông? Chịu luôn chớ gì? Đó là màu âu lo…Thôi biết dzậy nha! Lần này huề! Hổng nhậu nhẹt lai rai nữa, tui còn tiết kiệm đóng tiền mua đồng phục cho con. Dzậy ha!

MỚI - NÓNG