Hoang mang

Hoang mang
TP - Kỳ quá tía ha, đọc tin trên báo thấy hoang mang quá trời…

> Vào đền lễ Bà Chúa Kho, mất xe SH

-Này Hai, con còn trẻ sao cứ hoang mang và bi quan hoài dzậy? Thế điều chi khiến con hoang mang?

-Con thấy hoang mang về đức tin tía à! Xe chở người đi lễ cầu an bị tàu húc ngang hông khiến nhiều người thương vong. Đi lễ bà Chúa Kho vay lộc rơi xin lộc vãi, lộc chưa thấy đâu trộm chôm ngay xe SH…

-Những chuyện hi hữu trong đời sống thôi mà sao con cứ bị ám hoài trong đầu dzậy?

-Thế cùng một vụ việc, trong cùng thời điểm có hàng trăm người trực tiếp chứng kiến nhưng chính quyền thông tin một đằng, dân tình khăng khăng ngược lại…

-Cũng là chuyện thường thôi Hai à. Như trong lớp học của con dzậy, cô giáo ra đề văn chị Dậu trong Tắt đèn của Ngô Tất Tố chống lại bọn cai lệ thì các bài văn của tụi con có bài nào giống bài nào đâu?

-Dzậy chuyện xe tự dưng bốc cháy, 3.000 mẫu xăng đã được lấy để tìm nguyên nhân nhưng đến nay mỗi chuyên gia cho ra một kết quả là sao tía?...

-Con đừng hồ đồ trách các chuyên gia. Có người học tại chức, có người học chuyên tu, lại có chuyên gia lấy bằng tiến sĩ từ xa nên kết quả đưa ra vênh nhau cũng là chuyện thường.

-Tía hay thiệt ha, chỉ qua ba câu trả lời của tía mà con thấy hết hoang mang rồi!

-Con biết vì sao hông? Vì hoang mang của con đã chạy sang bên tía!

-Tía hoang mang điều chi?

-Hoang mang vì quá nhiều người có cách trả lời chàng màng giống tía dzậy.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.