Hỏi

Hỏi
TP - Đi bộ qua một tí tẹo đường mà sao ông cứ mắt le mày lét, lại còn đội cả mũ bảo hiểm nữa thế?

-Không mắt le mày lét thì có ngày chẳng còn được sang đây hầu ông nước trà. Xe cộ cứ vù vù chóng mặt thế kia, sểnh ra tí là coi như đứt.

-Cũng đừng trách chi người ta ông ạ. Nắng nóng 40 độ, khói bụi như đặc lại, không chạy nhanh thì có mà nám phổi.

-Ông thì cứ bênh cho thói phóng nhanh vượt ẩu. Đố ông biết vì sao hôm nay tôi lại còn đội thêm mũ bảo hiểm nữa?

-Ông là người chúa lo xa. Sợ xe máy húc vào chấn thương sọ não chứ gì?

-Sai toét. Ông có nhìn thấy mấy dàn cần cẩu đang lủng lẳng giữa trời kia không? Đố ai biết từ đó sẽ có cái gì rơi xuống. Cẩn tắc vô áy náy. Phòng xa cho chắc.

-Thế thì vẫn chưa chắc đâu. Trong khi ông cứ ngước mắt lên trời đề phòng cần cẩu thì có khi lại tụt cả người trong hố ga bị mất nắp.

-Thế muốn an toàn thì làm sao?

-Ngồi đó đợi chút để tôi hỏi ông quản lí đô thị.

MỚI - NÓNG