Hỏi

Hỏi
TP - Trúng xổ số à, sao nhìn thấy mặt mày cậu hưng phấn thế?

-Đây chẳng bao giờ há miệng chờ sung. Tay làm hàm nhai thôi cho nó bền cậu ạ. Chuyện của thiên hạ thôi, nhưng tớ cứ thấy rạo rực, cứ thấy náo nức, cứ thấy hừng hực. Cứ đà này chẳng mấy mà đất nước mình tiến kịp các nước tiên tiến.

-Nhưng đó là chuyện gì?

-Chuyện các thủ khoa năm nay. Một lớp trường làng có hai thủ khoa hai trường đại học danh giá. Một trường ở tỉnh nghèo có đến 9 thủ khoa và á khoa. Nhiều thủ khoa con nhà nghèo chưa một lần đến lò luyện thi…Tự hào và tự tin vào tương lai lắm chứ!

- Đúng vậy, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay mà. Đó là cậu chưa biết có em xuất sắc đến mức 6 trường đại học quốc tế mở rộng cửa mời cấp học bổng.

-Nghe mà thấy râm ran lòng dạ. Nhưng mà này, tớ hỏi thật, cậu có thông tin khả quan nào khi các em học xong có bao nhiêu đơn vị, cơ quan rộng cửa đón các em không?

-Điều này thì cậu nên hỏi cái thảm đỏ thu hút nhân tài xem.

-Thảm thì làm sao biết trả lời?

-Thì hỏi những người trải thảm.

MỚI - NÓNG