Hỏi

Hỏi
TP - Tía ơi, khi Bản Đôn không còn voi nữa thì người ta gọi là gì?

-Hỏi tầm bậy tầm bạ không hà! Bản Đôn sao lại có thể hết voi?

-Thế tía không hay voi bị chém chết để lấy ngà, lấy đuôi, lại sang nhượng cho nơi này nơi kia mua vui xiếc thú…

-Nếu thiệt Bản Đôn hết voi thì chỉ gọi nó là Bản Đồn thôi. Voi ở đây chỉ còn là tin đồn…

-Thế khi Đà Lạt hết thông thì gọi là gì?

-Quá trớn rồi đó nghe, Hai! Bát ngát rừng thông làm sao hết đặng?

-Tía chưa biết đó thôi, người ta giao rừng cho các doanh nghiệp để triển khai dự án, thế là rừng mất, đá còn…

-Thì mầy vừa đặt tên cho nó rồi đó thôi. Đà Lạt thành Đá Lát. Hết rừng chỉ còn trơ đá mà thôi…

-Thế còn khi đồng bằng không còn lúa nữa thì gọi là gì hả tía?

-Hỗn! Sao mầy có thể tưởng tượng đến điều tệ hại dzậy hả Hai?

-Thì người ta lấy đất nông nghiệp cấp làm sân gôn và làm khu công nghiệp bỏ hoang cả thì sao còn lúa hả tía?

-Thì khi không thể là đồng bằng nữa thì gọi nó đóng băng…

-Con hỏi tía câu này nữa nha, Hà Nội khi không còn ùn tắc nữa thì gọi là gì?

-Thì gọi là Thăng Long chứ gì nữa!

-Tía thiệt là thâm nho hà!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG