Hỏi khó dzậy, ai trả lời!

Hỏi khó dzậy, ai trả lời!
TP - Chú Ba à, tui kể chú nghe chuyện này nghen! Có ông lãnh đạo cấp cao, trong hội nghị bàn về chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm, khi nghe các bộ ngành biểu họ phối hợp và quản lí tốt mọi lẽ. Nghe xong ổng hỏi: Các bộ nói là phối hợp tốt nhưng dân vẫn ăn bẩn, vậy tốt ở đâu?

- Chết! Sao ổng hỏi khó dzậy?

- Chưa hết đâu! Hôm rồi ổng cũng dự một hội nghị về việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nghe báo cáo xong, ổng lại hỏi: “Công  tác tổ chức Đảng, cán bộ vẫn tốt, trong sạch vững mạnh, mọi thứ đều tốt mà vẫn có cướp giật, trộm cắp... Vậy thì lỗi của ai? Chả lẽ lỗi của dân à?”.

- Chu cha trời đất, câu hỏi hóc búa dzậy, sao trả lời?

- Chính lẽ đó, tui mới kể cho chú, cậy nhờ chú tư vấn cho tui ai trả lời được những câu hỏi khó dạng đó…

- Làm chi dzậy anh Hai?

- Để tui lập trang mạng chuyên tư vấn giải đáp những câu hỏi khó kiếm chút tiền bồi dưỡng…

- Ừ ha! Tư duy anh hai nhìn đâu cũng ra tiền! Dzậy theo ngu ý của tui những câu hỏi khó cỡ đó thì phải nhờ những người có trình độ tiến sĩ may ra mới trả lời được.

- Chắc hông?

- Chắc chớ!

- Sao tui đọc báo thấy người ta râm ran đồn thổi rằng có nhiều lò đào tạo tiến sĩ giấy lắm…

- Anh Hai biết vì sao gọi họ là tiến sĩ giấy hông? Người ta phải viết luận văn, luận án, đề tài, đề án, đóng quyển nộp hội đồng thẩm định. Không dùng giấy thì dùng gì, hổng lẽ cứ tay không bắt giặc như mấy nhà sáng chế Hai Lúa hử?

MỚI - NÓNG