Hổng dám đi

Hổng dám đi
TP - Tía à, sắp dịp tết Độc lập rồi tía có định vét ao bán tháo nốt cá tôm làm một chuyến du lịch xả hơi chơi dzui hông tía?

-Suốt ngày chỉ nghĩ đến chơi bời hưởng thụ thôi…

-Kìa tía! Làm cả năm cả đời, tù nhân còn được ân xá nữa là…

-Thôi được, tía chiều tụi con. Dzậy con muốn đi du lịch đâu?

-Đi dzòng dzòng quanh quê mình thôi tía à, cho đỡ tốn kém.

-Chỉ chạy quanh dzậy tía sợ lắm!

-Tía sợ chi?

-Đi tuyến ngắn toàn gặp xe dù, xe gió. Mà đã xe dù xe gió thì vừa cũ nát, vừa chạy liều. Con biết hông, có xe đang chạy rơi ngay cả hai bánh trước…

-Tía làm con hết hồn, hoảng hổng muốn đi chơi luôn dzậy đó. Dzậy tía con mình nằm nhà xem thiên hạ qua ti vi?

-Hay dzầy, tía con mình đã đi thì đi chơi xa luôn. Muốn an toàn thì đi tàu hỏa?

-Thôi thôi! Con xin tía! Tía hổng hay tin, hôm trước có tàu Thống Nhứt chạy qua Nghệ An văng luôn hai cánh cửa. May mà người tuần đường nhặt được…

-Thế có người nào rơi theo cánh cửa hông con?

-Tía hỏi lạ! Tàu dzậy thì ai dám đi. Hổng dám đi thì làm chi có người rơi theo cánh cửa…

-May!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG