Hú vía!

Hú vía!
TP - Chuyện xưa chuyện nay, chuyện người chuyện ta, các quan ngã ngựa suy cho cùng cũng từ chữ tham…

-Chính xác! Cậu nói cứ như tiên đề ấy! Có vợ thì muốn thêm bồ, có tòa ngang dãy dọc lại thêm cao ốc biệt thự, có của ăn của để lại cố vơ vét cho con cho cháu…

-Quan tham không cùng. Chưa có công trình nào nghiên cứu đâu là giới hạn của quan tham để tìm cách khắc chế nó cậu nhỉ?

-Cần gì phải nghiên cứu, đáp số nhãn tiền là dương vô cùng…

-Nghĩa là bó tay?

-Ai bảo bó tay?...

-Thế có cách gì hay, nói ngay kẻo khốn!

-Thứ nhất điểm mặt quan tham, thứ hai phẫu thuật đặt bóng hơi vào bụng.

-Vớ vẩn! Phương pháp đó người ta chỉ mới áp dụng cho những người muốn giảm cân thôi cậu ơi!

-Thì tớ áp dụng cho quan để giảm lòng tham. Tớ sẽ đặt bóng hơi vào những nơi có thể và sau đó bơm đầy chất lỏng tạo cảm giác thỏa mãn giả tạo. Như thế sẽ triệt tiêu dục vọng, chế ngự được lòng tham…

-Nhưng này, người ta bơm khí chứ có phải bơm chất lỏng đâu. Cậu nhầm à?

-Xin lỗi, nhầm! Tớ bị ám ảnh thủ thuật của bọn ăn cắp xăng…

-May có tớ nhắc, không thì bơm chất lỏng ấy vào biết đâu lòng tham bốc hỏa thì hậu quả biết đâu mà lường!

-Hú vía!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG