Hy hữu

Hy hữu
TP - Chú Tư à, thiệt tình là tui thấy sợ rồi đó…

- Anh Hai sợ chi?

- Tui hổng dám nhảy đú sang chảnh đi phương tiện thời thượng nữa.

- Ôi trời anh Hai ơi, đó chỉ là sự cố hy hữu thôi mà!

- Đừng có dụ mị tui nghen! Tui hỏi chú, năm trước có chuyện hai nhân viên không lưu bận cãi lộn, suýt nữa máy bay hạ cánh nhầm đường băng. Hỏi, họ biểu chỉ là chuyện hy hữu…

- Thì đúng là hy hữu mà!

- Rồi, máy bay cất cánh rơi luôn bánh, tìm hoài hổng thấy, họ cũng bảo là hy hữu…

- Thế không hy hữu thì là gì?

- Lại nữa, chuyến bay đáng lẽ hạ Tây Nguyên nhưng lại đỗ nhầm dzô sân bay vùng biển. Chú tính sao?

- Quá hy hữu luôn!

- Còn chuyện máy bay quân sự đánh võng trước mũi máy bay dân sự thì gọi là chi?

- Giỡn chơi, nắn gân thử thần kinh tí thôi mà!

- Thế còn chuyện mất điện, tê liệt cả ra đa lẫn điều khiển không lưu khiến 50 máy bay vật vờ như người mù giữa rừng rậm?

- Việc này trong họa có phúc đó nghen! Hàng không xứ mình được ghi vào lịch sử hàng không thế giới! Oách hông? Mấy nơi được thế! Đương nhiên là đặc biệt hy hữu rồi…

- Này, chú Tư! Tui nói thiệt nghen, cứ kiểu hy hữu liên tục dzầy thì không riêng tui mà tất cả hành khách họ cũng bái bai cái phương tiện thời thượng luôn đó!

- Khỏi lo chuyện bao đồng đi anh Hai ơi! Lúc đó thì vi vu cao tốc, vừa làm thơ vừa sáng tác nhạc kiếm bộn nhuận bút, lo gì?.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...