Hy vọng đi!

Hy vọng đi!
TP - -Giờ ngẫm lại câu Hà Nội không vội được đâu thấy vẫn ngậm ngùi…

-Có lúc nào câu ấy hết ngậm ngùi à?

-Thì luôn hy vọng sẽ có lúc hết!

-Cho mình biết cơ sở của niềm hy vọng ấy không?

-Cơ sở rõ mười mươi kia! Là thủ đô nhá! Là trung tâm chính trị văn hóa nhá! Là một trong hai đầu tàu kinh tế nhá!...

-Thì vưỡn mà!

-Nhưng, vẫn những con phố chật cứng ngổn ngang hàng hóa bày bán tận vỉa hè. Vẫn những con đường lầy lội khi mưa phùn gió bấc. Vẫn những bãi rác tự nhiên trước những căn nhà mặt phố. Vẫn lối chỏng lỏn, văng tục bất tử của xứ vốn được tiếng thanh lịch Tràng An. Vẫn những công trình siêu mỏng siêu méo làm dị dạng bộ mặt thành phố. Vẫn bất thùng chi thình đào lên lấp xuống băm nát phố phường. Vẫn bức bối tức thở khi tan trường, tan ca cao điểm. Vẫn…

-Thôi! Cậu phải biện chứng chứ! Cứ phản ánh theo lối “ quét nhà” thế kia thì lúc nào chả thấy rác, hả? Gần 10 triệu con dân, bao chuyện phải lo, bao điều phải tính. Làm sao ngày một ngày hai mọi chuyện vào nền nếp được?

-Nhưng nó hiển hiện, thường trực ngày này qua ngày khác, tháng này nối tháng kia…

-Chỉ chuyện đó thôi nên đã chịu tiếng không vội được đâu rồi! Nó phải có lộ trình. Hiểu chửa?

-Biết là vậy, nhưng vẫn buồn!

-Thì đây! Có thông tin này để cậu thấy Hà Nội đang vội vã bứt phá để hết buồn, hết ngậm ngùi nhá? Theo xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh năm nay Hà Nội dấu yêu vượt đến 18 bậc!

-Ngoạn mục thế a? Giờ Hà Nội đứng thứ mấy trong 63 tỉnh thành?

-Thứ 33!

-Hả!

-Hy vọng đi! Nếu giữ nguyên tốc độ ấy thì năm sau sẽ ở thứ hạng 15 rồi! Nhưng với điều kiện các tỉnh khác đứng yên!

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.