Kế hoạch nhỏ

Kế hoạch nhỏ
TP - -Tía à, tía ơi!

-Lại mè nheo chi nữa đây?

-Tía có thích khi con được tuyên dương trước trường hông?

-Được dzậy thì còn chi bằng?

-Con sẽ phấn đấu được tuyên dương cấp huyện nữa…

-Chu cha trời đất! Con của tía lớn thiệt rồi! Sang năm mới tiến bộ lộ diện luôn ta?

-Rồi con sẽ thừa thắng xông lên phấn đấu được tuyên dương
cấp tỉnh…

-Thiệt dzậy hông Hai! Làm trai phải có chí tiến thủ dzậy chớ! Mừng quá đi! Nếu được như con nói tía sẽ bán hết số cá kèo trong đìa thưởng to cho con.

-Nhưng…

-Nhưng sao?

-Tía phải giúp con…

-Được, được! Con muốn sách chi, đồ dùng học tập chi tía cũng cố mua cho con ráo trọi.

-Hổng cần mua những thứ đó đâu tía!

-Dzậy cần mua chi để được tuyên dương hả?

-Tía mua thiệt nhiều bia, kêu bạn bè tía tới nhậu và con lấy vỏ lon nộp là được tuyên dương hà!

-Kỳ dzậy?

-Hổng kỳ chút nào tía ơi! Trường con phát động làm kế hoạch nhỏ. Ai nộp 150 vỏ lon bia trở lên thì đạt danh hiệu Chiến sĩ kế hoạch nhỏ cấp huyện, 300 vỏ lon bia trở lên thì đạt danh hiệu Dũng sĩ kế hoạch nhỏ cấp tỉnh…

-Dzậy tía đi lượm ve chai…

-Hổng còn đâu tía ơi! Cấp 1, cấp 2 đều phát động cả làm sao còn vỏ lon. Chi bằng tía được nhậu, con được danh hiệu, lợi cả tía và con…

-Chu cha! Kế hoạch nhỏ mà tốn kém lớn dzậy cà!

MỚI - NÓNG