Kêu khó

Kêu khó
TP - Này cậu làm ăn kiều gì đấy? Có mỗi chuyện dẹp quán cóc vỉa hè thôi mà làm mãi không xong!...

> Nhọc nhằn hàng rong
> Chối từ
> 'Siết' hàng rong: Dân nghèo ăn ở đâu?

-Dạ , thưa anh…

-Lại thêm chuyện cấm trẻ lang thang đeo bám du khách nữa, cũng không làm nổi!...

-Dạ, là vì…

-Cậu là hay ngụy biện với thanh minh lắm ấy. Ngay như chuyện siết lại việc kinh doanh thức ăn đường phố cũng vậy, cứ chần chừ. Chả thấy quyết tâm quyết liệt gì cả…

-Anh à, để em giải trình…

-Giải trình gì nữa! Tinh thần dám nhận việc khó việc khổ của cậu đâu rồi? Như việc cấm xích lô, xe ba bánh, cậu cũng nửa vời…

-Những chuyện anh vừa phê bình đều có cả nhưng khi thực thi đều gặp khó, anh hiểu mà!

-Hiểu gì? Khó từ đâu? Mọi chủ trương, thông tư, nghị định đều công khai rộng rãi cả. Họ biết mà không thực hiện thì cứ thế mà xử.

-Nhưng họ bảo họ không biết!

-Cổng thông tin điện tử, trang oép, on-lai trực tuyến, báo mạng nào mà chả đăng những thông tin ấy?

-Nhưng các ông bán hàng rong, trẻ lang thang cơ nhỡ, các bà các mợ bán thức ăn đường phố từ quê lên làm sao vào In-tơ-nét để nắm thông tin?

-Đơn giản thế sao cậu không tổ chức trang bị và tập huấn tin học cho các đối tượng đó đi! Gỡ khó cho cậu rồi đấy!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG