Khách quan

Khách quan
TP - Lãnh đạo tỉnh nhiều lần phát biểu khẳng định tinh thần trọng dụng người tài, coi hiền tài là nguyên khí quốc gia, sẵn sàng mở rộng cánh cửa thậm chí trải thảm đỏ để mời gọi người có năng lực, trình độ về công tác nhưng sao chẳng thấy ai về?

-Nói zậy nhưng… hổng phải zậy!

-Sao?

- Lương ba cọc ba đồng lại  làm việc trong môi trường cục bộ, đố kỵ mấy ai dám liều về?  Nhiều người vì tinh thần xây dựng quê hương vẫn chấp nhận về thì tuyển nhưng khốn nỗi không có quan hệ không có “này nọ” vẫn trượt như trong phim.

- Sao thế được!

- Muốn đưa con ông A bà B vào công chức nhưng vẫn đăng thông báo tuyển cho vẻ khách quan, vì thế mới có chuyện cười ra nước mắt: người học cao đẳng, đại học  chính quy thì bị loại, trung cấp tại chức mới là đối tượng tuyển. Trải thảm nhiều khi giống như thông báo tuyển dụng công chức, đăng lên cho nó khách quan thôi mừ!

-Vậy thì sao gọi là trải thảm được?

-Ừ, thảm thì có thảm, nhưng đôi khi cũng thảm thương cậu ạ.

MỚI - NÓNG