Khổ nhục kế

Khổ nhục kế
TP - Đúng là thời buổi người khôn của khó, cứ ló làm ăn là kẹt tứ bề…

- Cuối năm cuối tháng rồi nghe anh Hai than, rầu thúi ruột à! Nói chuyện chi dzui lên tí đi anh Hai?

- Tui hổng có tâm trạng tếu táo, ba láp ba xàm lúc này. Hổng lẽ mừng nửa chừng xuân vì chỉ có giá xăng hạ nhưng các mặt hàng khác đổ vạ cho giá cước đứng yên à?

- Thì cuối đường hầm cũng có ánh sáng mà, lạc quan lên để sống chớ?

- Dzậy theo chú, năm tới anh gỡ khó bằng cách nào?

- Anh kêu khó tứ bề đúng hông?

- Đúng!

- Dzậy thì anh chạy để được làm hộ nghèo là hết khó…

- Đang nói chuyện nghiêm túc nghen, hổng giỡn! Chú có xỉn hông mà khuyên tui đi giật lùi dzậy hả? Sao chú hổng khuyên tui chạy làm ông to bà lớn, có chức, có quyền, có lợi, có lộc…

- Tui biết thực lực anh Hai hổng chạy lọt dzô được các

cửa đó…

- Hổng dzô được cửa đó thì chí thú làm ăn mới mong cơ hội làm giàu, chớ mắc mớ chi quay trở về làm người nghèo hử?

- Anh Hai ơi, đó là khổ nhục kế! Khi anh làm hộ nghèo sẽ được trợ cấp, vay vốn ưu đãi, miễn giảm thuế, cứu trợ thường niên. Đó là chưa kể con anh được diện ưu tiên, xét tuyển và miễn giảm luôn các khoản đóng góp…

- Hả! Hay dzậy ta? Nhưng mình đang là chủ tịch hội cá kèo lại tiên phong chạy suất hộ nghèo có kỳ hông ta?

- Quả anh Hai ăn no nên lo quá xa. Trước anh Hai đã có nhiều ông quan thôn, quan xã kể cả quan huyện áp dụng nhuần nhuyễn khổ nhục kế này rồi.

- Thế thì được! Anh làm liền! Cùng nghèo với dân cho nó quần chúng nhề!.

MỚI - NÓNG