Khó quá nhỉ?

Khó quá nhỉ?
TP - Này, mình nói nhỏ, cậu để bụng đừng nói cho ai nhé!

> Chặn đường 'chạy' chức
> Sẽ lập hệ thống theo dõi tham nhũng

-Chuyện gì, nói mau đi, sốt cả ruột!

-Tập đoàn khủng ấy đang bị thanh tra!

-Đúng là trời có mắt! Phải thế chứ! Lâu nay cứ để nó một mình một cõi, tự tung tự tác thế kia. Làm ăn thì luộm thuộm, tiền của dân của nước vung tay xài như vỏ hến. Sếp lớn, sếp nhỏ, xe khủng, nhà to. Hà hà! Đích đáng lắm! Nhưng này, họ về thanh tra lâu chưa?

-Đoàn trước làm mấy tháng rồi âm thầm rút quân. Đoàn sau đến cũng vài tháng và lại lặng lẽ ra đi…

-Thế không có đoàn thứ ba đến tiếp quản à? Mình đoán, chắc là tham nhũng lớn nên một đoàn làm không xuể, phải vài đoàn phối hợp, kiểu như trong điền kinh chạy tiếp sức ấy!

-Mình cũng tin là thế! Đoàn thứ ba xuất hiện hai tháng nay, mình thấy họ có dấu hiệu rút…

-Lạ nhỉ? Ba đoàn thanh tra không đủ sức làm ra thằng tham nhũng ư?

-Cậu đúng là ám nặng chủ nghĩa hoài nghi. Ra mà! Hôm ở khách sạn năm sao, ba đoàn gặp nhau để thống nhất kết luận. Và thằng tham nhũng đã lòi mặt ra!

-Hoan hô! Thanh tra nhà ta đúng là đại tài! Có thế chứ! Trí tuệ uyên thâm, nghiệp vụ tinh thông thì thằng tham nhũng chạy đâu cho thoát! Đó là thằng nào vậy? Mấy thằng?

-Hai thằng! Mình nghe họ bảo, toàn bộ đổ bể, thua lỗ, thất thoát ngàn tỷ này là do Lịch sử và Cơ chế để lại…

-Thế thì bắt ngay thằng Lịch sử và Cơ chế ấy!

-Khó ở chỗ thằng Lịch sử và Cơ chế không có họ, quê quán, giới tính, năm sinh…Nghĩa là lí lịch nhân thân không rõ, nên không làm hồ sơ để truy cứu trách nhiệm hình sự được!

-???

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG