Khỏe re à!

Khỏe re à!
TP - Cũng là một miếng thịt thôi, lúc nó còn tươi thì bộ này quản, lúc vào nồi thì bộ kia quản, khi lên mâm thì bộ nọ quản. Sao kỳ vậy ta?

> Cần cơ chế riêng về giải phóng mặt bằng

-Người ta phân kì hẳn hoi. Lúc sống, lúc chết, lúc chế biến, rạch ròi dzậy, có chi mà kỳ anh Hai? Chuyện này mới là kỳ…

-Chuyện chi?

-Một con đường nhưng có ngành quản về không gian kiến trúc, có ngành quản về môi trường sinh thái, rồi ngành quản về văn hoá di tích, lại thêm ngành quản về giao thông đô thị…

-Nhiều ngành quản dzậy càng chặt chẽ, đường thông hè thoáng chứ sao bảo là kỳ?

-Kỳ ở chỗ, kẻ gian lấy mất nắp hố ga, muốn thay phải chạy qua 6 cửa, triện đủ 5 con dấu mới được thi công…

-Chú Tư nhiễm Tam Quốc, tích Quan Công qua 5 ải chém 6 tướng rồi ví von tầm bậy tầm bạ không hà. Mỗi cái nắp hố ga thì thay lẹ đi cho người đi đường nhờ. Tiền trảm hậu tấu thì có sao?

-Hổng có được anh Hai ơi. Thời bình thì phải có lớp lang, quy cách, trình tự, chứ cứ Trương Phi lên trảm rồi tấu có mà loạn…

-Ừ ha! Dzậy thì phải làm sao ta?

-Đơn giản thôi mà anh Hai! Miếng thịt đã phân kì theo tiến độ để quản rồi thì con đường phân khúc ra mà quản là êm à!

-Phân khúc là nghĩa làm sao?

-Là cắt đoạn đường đó ra nhiều khúc rồi cho thuê kinh doanh lòng đường, vỉa hè, dân tự quản lấy, các ngành khoẻ re. He…he!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG