Khỏi lo đi

Khỏi lo đi
TP - -Thế là hết những ngày ngông cuồng và khờ dại, vượt đèn đỏ, lấn làn, phóng nhanh vượt ẩu nhá!

-Sao, có cuộc cách mạng trong quản lý à?

-Chứ sao! Không thế thì làm sao trị các cái đầu bốc hỏa, nhờn phép nước như các cậu!

-Họ dùng công cụ gì để quản?

-Ca-mê-ra giăng bủa khắp nơi và phạt nguội…

-Sao không phạt nóng hôi hổi luôn?

-Không cần! Mất công, tốn lực lượng. Thời đại công nghệ nó giúp con người ta tiết kiệm nhân lực mà…

-Nhưng này cậu ơi, thành phố có mấy ngàn nút giao thông nhưng mới chỉ có mấy trăm ca-mê-ra thôi làm sao phủ hết.

-Chuyện nhỏ! Phủ ngay sau một ngày! Hết đường chưa?

-Nhưng xe mình là xe mua lại, không chính chủ thì phạt ai?

-Đơn giản! Phạt luôn chính chủ tội không sang tên đổi chủ, trốn thuế. Chính chủ có trách nhiệm tìm người mua đòi lại tiền phạt. Hết cãi chưa?

-Nhưng chính chủ sống một nơi, hộ khẩu thường trú một nẻo thì làm sao truy ra địa chỉ để gửi giấy phạt?

-À, chuyện này có chi là khó? Lực lượng cán bộ công an phường, công an khu vực, công an cắm thôn bản, hồ sơ liên thông các tỉnh thành, điều tra xác minh là ra ngay chính chủ. Hết vòng vo quanh co chưa?

-Vòng vo, quanh co vào đâu được nữa! Mà này, lúc nãy cậu bảo phạt nóng không đủ lực lượng, giờ phạt nguội thế này, hỏi thật, có cần phải tăng biên chế không để đủ lực lượng hiện thực hóa một tờ giấy phạt?

-Khỏi lo đi! Lúc đó áp dụng phương châm xã hội hóa là ổn cả mà!

MỚI - NÓNG