Không được bốc hoả

Không được bốc hoả
TP - Lại thả gà ra đuổi...

> Tầm gửi, kí sinh

-Ơ kìa, ai thả gà? Mình cứ nghĩ gà thải loại Trung Quốc xử tiệt từ lâu rồi chứ?

-Thời buổi này rồi ai cứ chân chỉ hạt bột nói theo nghĩa đen vậy? Mình đang nói nghĩa bóng...

-Nghĩa là sao?

-Nghĩa là việc ở trong tầm tay thì không làm, khi vuột khỏi tầm tay sinh ra hậu quả mới cuống cà kê cả lên...

-Thế sao không nói câu “Mất bò mới lo làm chuồng” nghe có vẻ chính xác hơn nhỉ?

- Hơ, hay! Có vẻ câu này nó gần nghĩa hơn! Nhưng mà này, cậu đã biết mình đang nói đến chuyện gì đâu mà góp chuyện cứ như đúng rồi vậy?

-Thì cậu đang bàn về các vụ tai nạn giao thông thảm khốc mới đây chứ gì? Sau khi tai nạn xảy ra ắt sẽ có công văn nhắc nhở...

- “Ăn ốc nói mò” rồi cậu ơi...

-Thế thì đích thị đó là chương trình dạy bơi trên giấy khiến mấy chục học sinh liên tục bị đuối nước...

-Chuyện này đã rõ rồi! Thay chuyện dạy bơi người ta đang dự thảo quy định học sinh phải mặc áo phao 24/24 giờ trong ngày...

-Cũng không phải nốt. Chuyện mình đang nói ở đây là chuyện cây xăng giữa khu dân cư. Khi một cây xăng phát hoả người ta mới giật mình rà soát. Rà soát xong mới tiếp tục tá hỏa vì hầu hết các cây xăng đều vi phạm. Chỗ thì về quản lý, nơi thì quy trình vận hành, có cây được chống lưng thì thích chi làm nấy...

-Thế sao không di dời và quy hoạch lại?

-Rồi! Đến năm 2015, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy...

-Nghĩa là, từ nay đến đó cây xăng không được phép bốc hỏa đúng không?

-À, ờ! Có vẻ vậy.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG