Không hiểu nổi

Không hiểu nổi
TP - Khách đến Thủ đô Hà Nội, vào một khách sạn. Cô tiếp tân trẻ giới thiệu:

- Khách sạn có nhà B. Anh nghỉ ở nhà B nhé?

- Nhà B ở đâu?

- Phía sau nhà này, đi qua hồ bơi là tới. Phòng ở nhà B tốt lắm, em vẫn thích ở đó.

Khách nghe theo, vừa đi vừa nghĩ mà không hiểu: Tại sao mình thuê phòng nghỉ cho mình mà cô gái trẻ lại đem sở thích của cô làm tiêu chuẩn? Đi đến hồ bơi, thấy có nhiều nhà, vừa lúc một cô gái xinh đẹp, mặc đồng phục của khách sạn, lướt qua.

- Xin hỏi cô, nhà B ở đâu ạ?

- Nhìn phía trước, thấy chưa?

Cô gái xinh đẹp bảo nhìn phía trước là với khách, còn với cô là phía sau. Cô nói và vẫn bước thẳng, không ngoái lại. Khách nhìn dáo dác thì cũng thấy chữ "Nhà B" trên một bức tường, lại nghĩ ngợi mà không tự hiểu được: Sao cô không khẽ ngoái lại, khẽ đưa tay chỉ cho thêm phần mến khách và thêm vẻ duyên dáng thanh lịch? 

MỚI - NÓNG