Không làm người thì làm gì?

Không làm người thì làm gì?
TP - Nếu là mây tôi sẽ làm một vầng mây ấm, nếu là người…

> Bác sĩ nhậu, bỏ mặc bệnh nhân

- Ồ, Mít đấy à? Khoan hát hò, cho anh hỏi việc này, keo 502 dùng để dán gì vậy?

- Dán sắt, gỗ, đá và nói chung là dán những thứ vô tri vô giác.

- Còn lưới dùng để bắt gì?

- Bắt chim, bắt cá và nói chung là các sinh vật sống trên trời, dưới nước anh ạ. Nhưng nó cũng có thể để bắt người,… hề, hề, như trong phim kiếm hiệp í.

- Vậy nếu trong bệnh viện đang có người bị bệnh nặng, phòng bên cạnh có cho phép bác sỹ đóng cửa nhậu không?

- Hôm nay, anh định kiểm tra chỉ số IQ của em hay sao ấy, nhưng em cũng liều trả lời luôn, việc đó chẳng những không cho phép bác sỹ mà cả người bình thường.

- Mít à, anh đâu dám đánh giá chỉ số IQ của người khác, cũng như không dám đánh giá dân trí thấp cao cỡ nào. Anh chỉ hỏi cho biết thôi. Chẳng hạn, một xã mà thu ngân sách một năm được khoảng 100 triệu đồng thì cuộc sống của người dân ở đó như thế nào?

- Em chưa đến đó nên chưa biết, nhưng lại biết khoản tiền đó chỉ bằng dăm chai rượu của nhiều quan nhậu khai vị thôi.

- Chà, bây giờ kinh tế phát triển nhưng để làm người lương thiện sao khó Mít à?

- Em nghĩ các cụ xưa nói đúng, làm người là khó.

- Vậy có làm được không, hả Mít?

- Dạ, đã lỡ sinh ra hình dạng người, không làm người thì làm gì hả anh?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG