Không thua chị kém em

Không thua chị kém em
TP - - Câu các cụ dạy từ ngày xưa rằng, không để thua chị kém em, xem ra lớp hậu bối ngày nay vận dụng rất nhiệt tình… - Như thế theo cậu là tốt hay xấu?

- Mình thấy rất tích cực! Phải thế chứ! Vận động, vận động hơn nữa! Không thể tự bằng lòng, thúc thủ. Đó là nhân tố cho sự phát triển. Quan điểm của cậu thì sao?

- Mình hoang mang!

- Cậu cầu thị xem lại tư duy của mình đi! Liệu có bảo thủ trì trệ quá không? Điều gì khiến cậu hoang mang?

- Mươi năm trước, thấy tỉnh bạn có dự án xi măng lò đứng, không chịu thua chị kém em, các tỉnh đua nhau lập dự án xi măng. Xi măng chết đứng, có mấy tỉnh linh hoạt chuyển sang dự án mía đường. Các tỉnh lại cũng chẳng thua chị kém em cùng nhao vô mía đường. Mía đường phá sản. Mấy tỉnh tiên phong chuyển sang xây dựng nhà máy bia. Lại nở rộ dự án bia. Bia nhiều đến mức có tỉnh phải sức công văn uống bia của tỉnh là góp phần xây dựng quê hương. Phong trào nhậu ngất ngư mà bia vẫn còn dư, nhiều tỉnh tìm hướng đi lập dự án xây dựng sân bay bến cảng. Hết sân bay bến cảng lại đến sòng bài, hết sòng bài là tổ hợp sân gôn… Mình thấy cuộc chạy đua để không thua chị kém em xem ra chưa thấy hồi kết…

- Chuyện ấy đã qua rồi cậu ơi! Theo mình biết thì người ta đã có hội nghị rút kinh nghiệm sâu sắc rồi…

- Thế cậu trả lời sao chuyện này, khi  tỉnh tỉnh đua nhau xây trung tâm hành chính. Tỉnh trước ngàn tỷ, tỉnh sau không chịu thua chị kém em, dự trù ngàn rưởi tỷ. Tỉnh sau nữa hai ngàn và mới giữa cuộc đua có tỉnh xây trung tâm hành chính hình tổ yến lên đến trên bốn ngàn tỷ…

- Các cậu đúng là lắm chuyện! Xây nhỏ lẻ, manh mún thì phê người ta tư duy nhiệm kì. Khi người ta có tầm nhìn xa trông rộng, đi tắt, đón đầu thì bảo vung tay quá trán, bóc ngắn cắn dài, mắc bệnh phô trương hoành tráng! Khó sống thật!

MỚI - NÓNG