Kịch sĩ

Kịch sĩ
TP - Này, nếu như trao danh hiệu kịch sĩ đại tài cho các loài động vật thì chắc cá sấu là quán quân đấy nhỉ?

> Danh dự

- Sao cậu lại nói vậy?

- Thì đặc tính dị biệt của loài cá này là khi đớp được một miếng mồi vừa to vừa ngon là nó khóc…

- Ai bảo với cậu là nó khóc?

- Thì thấy nó chảy nước mắt giàn giụa và người ta ngỡ cá sấu đang khóc. Thế nên nó mới là quán quân diễn kịch.

- Kiếp người bọn mình cũng có bao kịch sĩ đại tài đó thôi?

- Đương nhiên rồi! Người mà lị! Nhưng đó là khi họ ở trên sàn diễn, sân khấu, phim trường. Và họ đang rất thật trong vai diễn của mình…

- Ý cậu là họ nhập vai chứ không hề diễn như cá sấu ngon mà khóc, sướng mà kêu…

- Chắc chắn rồi! Người mà lị!

- Thế cậu trả lời sao nhiều tập đoàn, tổng công ty lỗ thì họ giấu, lãi thì họ kêu oai oái rằng lỗ?

- Đơn giản vì đó là thương trường chứ không phải là phim trường hay kịch trường. Giấu lỗ thật để hút đầu tư, kêu lỗ giả để khư khư ăn lợi nhuận một mình…

- Chiêu này hay! Mà này, sao tớ đọc cuốn Binh pháp Tôn Tử trong thương trường sao không thấy kế này nhỉ?

- Do cậu đọc không hết sách. Phần phụ lục có kế 37 này được gọi là Khấp Giao long kế-Kế cá sấu khóc đấy!

- Thật thế à? Thế thì cá sấu phải bái họ là đại sư phụ kịch sĩ mất rồi!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG