Lạc

Lạc
TP - Rảnh dzậy anh Hai! Người ta chạy đôn chạy đáo kiếm tiền sắm tết, anh lại ngồi đó bập bùng ghi-ta?

- Bập bùng ghi-ta cũng là một cách chia sẻ đó chú ơi!

- Anh đang chia sẻ điều chi?

- Chú nghe tui hát nè! Muốn gửi ra em một ít nắng vàng/ Thương cái rét của thợ cày thợ cấy/ Nên cứ muốn chia nắng đều cho ngoài ấy! /Có tình thương tha thiết của trong này ! /Anh hiểu sức vươn của những cành Đào/ Qua giá rét vẫn đỏ hoa ngày tết/ Như cây thông vững vàng trong giá rét/ Em hãy làm cây thông xanh nghe em!...

- Liên quan chi?

- Chú đúng là vô tình, vô tâm, vô cảm! Chú hổng động lòng trắc ẩn chi ráo trọi khi người dân ngoài Bắc đang đối mặt với cái rét tê tái à? Tui thương, tui sẻ chia với bà con ở ngoải nên chọn bài hát Gửi nắng cho em gửi ra ngoài đó, đặng giúp họ ấm lòng chống chọi giá đông…

- Anh Hai chia sẻ bằng cách nào?

- Tui đã đưa lên mạng gửi thông điệp chia sẻ cho họ rồi…

- Tui hỏi anh Hai nè, sẽ có bao người ở vùng sâu vùng xa, vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn giữa rét căm này có máy, vào mạng trong khi họ phải đốt lửa sưởi ấm, lùa gia súc đi trú ẩn, chân trần đạp núi vì cuộc mưu sinh?

- Dzậy a? Sao tui thấy cư dân mạng lai rào rào dzậy cà?

- Vì nhiều anh hùng bàn phím đang trong phòng ấm, chăn êm…

- Dzậy nắng của tui lạc vào nơi thừa ấm rồi!

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.