Lạc quan

Lạc quan
TP - Dân mình từ xưa đến giờ được coi là lạc quan nhất hành tinh…

> Có chi lạ?

-Này, cậu nhận định hay mượn lời học giả nào nhận định vậy?

-Cả hai! Học giả nhận định trước đây, bây giờ là mình…

-Riêng mình chưa nghe, chưa biết, chưa tường. Cậu thử ví dụ xem nào?

-Này nhé, nếu ai đó gặp nạn, người ta đều tìm được cái may trong cái rủi để..lạc quan. Bị gãy chân, còn may vì chưa gãy tay, mù mắt…

-Đúng quá còn gì! Giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay mà…

-Bị bệnh tử vong tại nhà, may không chết đường chết chợ…

-Cũng có lý!

-Đột tử trên đường, may còn nguyên xác…

-Cũng có lý luôn…

-Xe cán banh xác, may tìm lấy được thây…

-À, ờ, trong tột cùng đau khổ ấy, thì cũng tìm ra cớ gì đó để động viên khổ chủ chứ. Phía trước là tồn tại và sống. Bi quan phỏng có ích gì?

-Thì thế mình mới chung nhận định, dân mình đệ nhất lạc quan. Không thế mà, đá thua người ta 1-7 vẫn tưng bừng như…thắng!

-Thật à?

-Không lẽ mình bịa! Đến ông huấn luyện viên đội bạn ngỡ ngàng kinh ngạc trả lời sau trận đấu: Tôi chưa từng thấy ở đâu trên hành tinh này một đội bóng thua đậm cách biệt 6 bàn mà vui như vậy…

-Đúng là ông ấy chả hiểu gì cả. Chỉ cần một bàn vào lưới đội ông ta thôi là hơn hẳn các ngôi sao nước láng giềng thua 7 bàn không gỡ rồi! Tự hào, tự trào, tự sướng lắm chứ!

-Ừ nhỉ! Không lạc quan thế thì bóng đá xứ mình làm sao sống nổi!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.