- Là sao? Là sao? Đang yên đang lành bó tay khổ nhục kế chi dzậy?
- Tui bó tay là bày tỏ thái độ bất lực chớ dại chi bó bột mà chú biểu tui khổ nhục kế!
- Đường đường là đại trượng phu, đội trời đạp bùn nuôi cá kèo như anh Hai mà bất lực thì lấy ai ở đất này dám hó hé nữa?
- Tui hỏi chú quanh chuyện nhà nông mình thôi, dưa hấu không thèm thu hoạch, cho bò ăn bò chê là tại sao?
- Vì bò đâu cần loại đó để dưỡng da…
- Hổng có giỡn nghen! Còn chuyện heo đầy chuồng thả đói đến chết vì cho ăn là lỗ chồng lỗ sao dzậy?
- Vì xu hướng ăn thực vật cho lành chớ ăn nhiều thịt người ta trở nên hung hăng trong lễ hội…
- Bậy! Xu hướng ăn thực vật sao chuối, cam chín rụng vàng cả vườn mà có ai đến mua ăn cho lành đâu?
- Tui nói thực vật là rau, củ chớ đâu có ám chỉ quả!
- Được! Bắp cải, su hào, khoai tây chất đống từ héo đến thúi thăm thẳm chờ mà có ai đoái hoài đâu?
- Dzậy thì chuyện lạ rồi! Theo anh Hai, người thông kim bác cổ nhứt ấp kiến giải do đâu?
- Đơn giản làm ra hổng có ai mua!
- Biết hổng có ai mua sao vẫn cứ làm ra chi cho tốn kém dzậy?
- Vì nông dân mình toàn sản xuất theo phong trào, hổng có liên kết, chạy theo cái lợi trước mắt nên trả giá là tất yếu thôi…
- Câu đó là của anh Hai hả? Sao tui nghe cứ quen quen, ngờ ngợ. Hỏi luôn nè: Chính quyền, phòng, sở, bộ nông nghiệp, công thương, họ ở đâu lúc đó không khuyến cáo, định hướng, bày cho nông dân?
- Thì họ đã làm hết trách nhiệm bằng câu phát ngôn vừa rồi mà chú nghe quen quen đó!