Làm khó nhau

Làm khó nhau
TP - Cậu có còn nhớ người xưa quan niệm bậc chính nhân quân tử là phải hội đủ những tố chất gì không?

- Nhớ nằm lòng, gồm: Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín

- Nghĩa là?

- Nôm na nó thế này, bậc quân tử trước hết là người nhân đức, tiếp đó là biết phép tắc, lễ nghi, rồi phải là người sống trọn nghĩa vẹn tình, đến phải hiểu sâu biết rộng và cuối cùng là trước sau như một, lời nói ra như dao chém đá...

- Có vẻ cậu thuộc bài phết nhỉ?

- Chuyện!

- Hỏi cậu: Có kẻ ăn chặn gà, vịt, dê, nhím, trâu bò của người nghèo thì gọi là gì?

- Bất nhân!

- Thế những kẻ chả coi phép tắc là gì, tự tung tự tác, thậm chí rủ vợ người ta vô nhà nghỉ thì gọi là gì?

- Thất lễ!

- Những kẻ chạy theo cái lợi trước mắt, quên tình anh em đồng đội, đố kị, tị hiềm... nên gọi là gì?

- Bất nghĩa!

- Thế những kẻ mua bằng, mua cấp, học lớp hai khai lớp bảy để giành ghế, sau đó đưa ra nhiều quyết định hao tài tốn của của dân, gọi là gì?

- Vô tri hay bất tri!

- Loại người chém gió phần phật, hứa trước quên sau, nói một đằng làm một nẻo thì gọi là gì?

- Bất tín hay bội tín!

- Thế phạm một trong năm điều đó không thể gọi là chính nhân quân tử đúng không?

- Đương nhiên rồi! Người xưa rành rẽ lắm, như thế gọi là tiểu nhân. Nếu thủ đoạn được che giấu, ngụy trang thì bị gọi là ngụy quân tử...

- Thế tiểu nhân và ngụy quân tử có làm quan được không? Sao dạo này có nhiều quan nhà ta dính vào chuyện bất nhân, thất lễ, bất nghĩa,  vô tri, bội tín thế?

- Câu hỏi này làm khó nhau! Sách thánh hiền mình đọc chỉ đến thế, đoạn cuối mối mọt nó ăn mất rồi....

MỚI - NÓNG