Làm sao ta?

Làm sao ta?
TP - Mày ngồi đó mân mê hoài con ốc bươu chi vậy, Hai?

> Muốn rút tên, Bộ NN&PTNT phải trình căn cứ

-Dạ con xem nó là ốc bươu xanh hay ốc bươu vàng mà tía?

-Xanh hay vàng chi cũng lên bàn nhậu ráo trọi. Mất thời gian ngắm nghía làm chi?

-Không được tía ơi! Ốc vàng là loại ngoại lai gây hại, ốc xanh quê mình lành tính, ôn hòa. Phân biệt rõ dzậy mới có cách nuôi, cách diệt chớ tía?

-Ừ hén! Mày nói cũng phải. Nhưng ba cái vụ nhập ốc bươu vàng, cá chim trắng, chuột hải ly, rồi mới đây là rùa tai đỏ, đều là giống ngoại lai gây hại, ai nhập vậy ta?

-Dân đen như con và tía, đi đâu ra khỏi cái đìa tôm mà biết nhập hay xuất. Phải là người chu du thiên hạ mới nhập được cái giống rùng mình đó chớ!

-Mày nói đến đìa tôm tía mới chợt nhớ ra cái vụ tôm thẻ chân trắng nghe đâu cũng là loài ngoại lai gây hại?

-Tía ăn đói mà hay lo xa. Cái vụ tôm thẻ chân trắng còn khuya mới ngã ngũ tía à. Hai bộ đang cãi nhau. Bộ này nói nó có hại, bộ kia bảo nó có lợi. Chờ cho được kết luận không khéo đìa tôm nhà mình bỏ hoang tía à?

-Sao vậy cà? Hai bộ to đùng lo cho đời sống của dân mà đang bận cãi nhau thì làm sao ta?

-Có gì mà lo hở tía? Họ cãi nhau xong thì tôm thẻ chân trắng cũng đã lên hết trên bàn nhậu rồi. Khỏi cãi!

-Thế thì chạy ra bà Ba đầu ấp lấy về xị đế, vớt mấy con thẻ chân trắng lên rồi gọi bác Tư sang đây cùng tía nhậu bàn chuyện nên hay không nên nuôi tôm thẻ chân trắng. Lẹ đi!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG