Lăn tăn

Lăn tăn
TP - Dạo này, cho tui nói thiệt nghen, thấy anh Hai xuống sắc quá đi! Tóc bạc, da mồi, cổ nhẳng, cẳng nhỏ…Phong độ đại gia mà nó xuống cấp cỡ đó thì dù anh Hai có tiền tấn thì khó mà kí được hợp đồng…

- Bậy! Tui vẫn làm ăn tấn tới. Làm hổng đủ để giao hàng. Hợp đồng người ta gửi tới rần rần mà đâu dám nhận?

- Ha ha ha! Anh Hai giả nai quá đê! Tui đang nói là hợp đồng tình ái ấy! Nhìn bộ dạng anh Hai dzậy thì chân dài nào nó ngó mà đòi có hợp đồng!

- Nhỏ cái mồm thôi mày ơi! Bả mà nghe thấy thì cái dẻ sườn tao cũng hổng còn!

- Anh Hai cũng có hợp đồng kiểu đó?

- Chớ sao! Nhưng ở đây là tui hợp đồng mua nhà thật chớ hổng có ảo như gã đại gia ba xạo đó. Chú biết, đối tác của tui nó ỏn ẻn thế nào hông? Nó biểu nhà phố thích lắm nhưng tắc đường hoài thì đến với nhau làm sao đúng giờ cho được? 

Tui trấn an cổ, nói là hai cái nhà đó ở phố vắng vẻ, yên tĩnh thì làm sao tắc được mà lo? Nghe dzậy, cổ thỏ thẻ, thành phố này như nêm cối, tắc tứ bề, ngập tứ phương. Cưng chọn được chỗ nào vắng vẻ, yên tĩnh hay dzậy? Đừng có lừa em đó là phố nghĩa trang à nghen… Nghe cổ nói, tui nổi hết da gà luôn!

- Nhưng cổ nghi ngờ, phân vân dzậy cũng đúng mà!

- Đương nhiên! Chú có cách chi thuyết phục cổ giúp tui?

- Có liền! Anh Hai biểu, người ta sắp triển khai quy định, cao ốc nào cũng phải có sân đổ trực thăng rồi thì lo chi chuyện tắc nữa?

- Tui thông tin cho cổ điều đó rồi chớ, cổ vuốt má yêu tui biểu, cao ốc nhồi cứng vô nội đô dzầy thì trực thăng tông nhau cũng như cơm bữa thôi. Tai nạn trên đường còn đỡ, chớ trên không, chết hổng toàn thây, mất xinh khi liệm…

Ha ha! Đanh đá dzữ. Cuối cùng sao anh Hai?

Cổ nói, anh Hai đại gia cỡ bự mà cứ lăn tăn hoài, sao hổng tính chuyện đấu mấy ngàn ha đất trên trái đất thứ 2 người ta mới tìm ra í, vừa vắng vẻ, yên tĩnh, an toàn để chỉ làm chuyện yêu thôi…

!!!!!

MỚI - NÓNG