Lãng xẹc à!

Lãng xẹc à!
TP - Tía à, thằng Út hư quá, tía cứ chiều thế nó, để cho nó độc quyền tự tung tự tác, hư là phải!

- Này Hai, mày dạy đời tía đó à.

- Đâu dám tía! Nhưng con thấy nhà mình rộng thế nó không ở lại đi thuê nhà. Tiền tía cho nó tiêu vặt nó hổng cần, lại cù đày đi đá bóng phủi kiếm thêm…

- Hai ơi là Hai, chuyện người ta bàn rần rần là chuyện khác, mắc mớ chi con cứ vận vô cho khổ. Thằng Út có hư đến thế đâu?

- Tía cho nó được quyền phân phối cá tra, độc quyền thế, nó hét giá bà con đâu chịu thấu!

- Con hiểu nhầm thằng Út rồi! Nó tăng giá là có lộ trình. Tăng có bao nhiêu đâu, 5% thì nhằm nhò chi, rồi người xài chịu được cả!

- Thế chuyện nhà tía sắm ra cho nó, nó không thèm ở, đi thuê, có phải tía thiệt đơn, thiệt kép?

- Hai! Con biết một mà không biết mười. Nó đi thuê giá chỉ bằng một phần mười của phần nó cho người khác thuê lại thôi, với lại nhà mình không có toa-lét, ế lắm! Nó hậu sinh khả…ố hơn tía và con, mừng ở chỗ đó!

- Tía à, con thông tin cảnh báo sao tía cứ bảo vệ nó chằm chặp dzậy?

- Cẩn thận nghe mậy! Không bảo vệ nó thì tía lấy đâu tiền uống rượu? Lãng xẹc à!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG