Lạnh như băng giá

Lạnh như băng giá
TP - - Lại nóng! - Cậu nhầm đấy à? Bản tin thời tiết mình vừa mới nghe dự báo có mưa giông, trời dịu mát mà!

- Mình đâu có nói đến chuyện tiết trời. Nóng của mình là nóng trong người. Nóng tâm sinh lí!

- Hả! Chết! Coi chừng bị bệnh! Đã đi khám chưa?

- Không cần khám bởi vì biết trước rằng bệnh này y học bó tay!

- Thì nói ngay cho mình hay, cụ thể cậu nóng chuyện gì?

- Chuyện đang toát mồ hôi vì con sắp thi vào lớp 1. Cu cậu chưa tốt nghiệp mẫu giáo mà đã ôn thi cấp tốc chuẩn bị ứng thí vào trường điểm, lớp chọn rồi.

- Khổ! Sao không để cho các cháu cứ tự nhiên như nhiên đi!

- Nhưng thiên hạ họ có tự nhiên như nhiên đâu. Tất cả lao vào cuộc đua quyết ăn thua, nằm đấy chờ có mà…vừa đi vừa khóc. Nhưng chưa hết đâu. Đó chỉ là nóng trước mắt, nóng ngắn hạn thôi…

-Thế nóng trung hạn của cậu là gì nữa?

- Là bây giờ phải tính ngay cho kì thi vào lớp 6…

- Hả?

- Tiếp đó là nóng dài hạn để vào lớp 10. Trường chuyên, trường chuẩn nào cho con để tự tin bước vào giảng đường đại học…

- Nghĩa là thường trực nóng? Không hề giảm nhiệt a?

- Có! Không những giảm nhiệt mà đóng băng, se sắt buốt lòng.

- Lúc nào?

- Khi lấy được bằng cử nhân và đi xin việc. Đến đâu người ta cũng lạnh như băng giá.

 - !!!!

MỚI - NÓNG