Lấy ai đi cày?

Lấy ai đi cày?
TP - Đến tuổi này rồi tía còn đăng kí lớp học ban đêm quản lí nhà nước làm chi dzậy?

> Bi hài chuyện một xã có...500 cán bộ

-Ban ngày thì chúi mặt vào đìa tôm, đìa cá không học ban đêm thì học vào lúc nào hở Hai?

-Ý con là gần trọn đời gắn với cá tôm rồi sao tía không học thêm lớp kĩ thuật nuôi trồng thủy hải sản chi đó, chứ bỗng dưng học quản lí nhà nước?

-Ngắn nghĩ lắm con à! Tía chịu khó học bây giờ là lo cho tương lai đấy. Hay tối nay con cũng đi học cùng tía để mai này con cũng có chân…

-Con còn nguyên hai chân nè tía!

-Ngu lắm nghe con! Chân ở đây là chân cán bộ ấy! Con biết hông, ở ngoài xứ Thanh có mô hình một xã cán bộ lên đến 500 người lận. Biết đâu tới đây mô hình này nhân rộng vào tận trong này thì chân cán bộ không tía và con thì ai vào đó nữa?

-Nhưng xã mình chỉ có hơn ngàn dân, dzậy cứ một dân nuôi một cán bộ hở tía?

-Có sao? Miễn là được làm cán bộ chắc sướng hơn dân, đúng hông?

-Làm cán bộ cả thì lấy ai nuôi tôm, nuôi cá, lấy ai đi cày? Hổng lẽ đất đai để hoang hở tía?

-Con cứ ngồi đó lo bò trắng răng. Lúc đó người ta lấy đất quy hoạch làm khu công nghiệp, sân gôn để chờ thời ráo trọi rồi con à!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG