Lấy ai duy trì

Lấy ai duy trì
TP - Chú Ba à, tui vừa lướt mạng thấy cư dân vỗ tay quá trời…

- Trời đất, anh Hai dạo này nông nhàn cũng bày đặt mạng mẽo dzữ ta! Coi chừng chị Hai ghen mất ăn mất ngủ nghen!

- Tuổi nào rồi! Tui dzô những trang lành mạnh tử tế chứ bộ! Chú biết người ta vỗ tay chuyện chi hông?

- Tui đoán thì biết liền mà!  Có phải người ta vỗ tay chuyện bà con xứ mình có thể kiện gà Mỹ bán phá giá hông?

- Còn khuya chú ơi! Làm sao mà kiện được họ khi người chăn nuôi nhỏ lẻ, mỗi nơi sản xuất kinh doanh một kiểu?

- Dzậy vỗ tay vì chuyện Bộ Giáo dục vừa có chỉ đạo khẩn trấn an nguy cơ vỡ trận mùa xét tuyển đại học, cao đẳng năm nay?

- Chú đừng cứa vào nỗi khắc khoải, hoang hoải vì chuyện rút nộp hồ sơ cho thằng Út của gia đình tui…

- Xin lỗi! Xin lỗi! Dzậy đích thị là vỗ tay bởi tới đây dân được mua giá điện cạnh tranh?

- Rầu chú quá! Chú toàn mơ về nơi xa lắm! Chú biết hiện thực ấy bao giờ hông? 2020 lận!

- Khó ha! Chịu anh Hai! Người ta vỗ tay vì điều chi?

- Giản dị lắm! Người ta đưa một cờ-líp chỉ mấy chục giây thôi, một ông Tây xì xồ bắt một người chạy xe máy trong phố đi bộ phải xuống dắt xe cùng đi bộ với ông ta…

- Hoan hô! Có dzậy chớ! Để tui dzô trang đó lai một phát cho đã!

- Sau đó chú biết người ta còm rầm rầm sao hông? Người ta biểu, giá như có nhiều ông Tây như thế ở những tuyến đường một chiều, ngã ba ngã tư đèn xanh đèn đỏ, các trạm cân xe quá tải, hạn chế tốc độ… thì đỡ cho người Việt xứ mình lắm lắm…

- Anh Hai lại mơ về nơi xa lắm rồi! Những ông Tây ấy một đi không trở lại, thì sau đó lấy ai duy trì hở?

- !!!???

MỚI - NÓNG