Lấy gì thay

Lấy gì thay
TP - Tin mới! Tin mới đây!

> Sướng thiệt

- Mới nhưng có nóng không?

- Hâm hẩm! Có ông chủ tịch tỉnh sai phạm cả loạt vấn đề và đã xử lí cảnh cáo!

- Theo cậu như thế nhẹ hay nặng?

- Mình đâu rành quy trình xử lí cán bộ. Nhưng cứ thấy sao sao a!

- Sao sao nghĩa là sao? Mình thấy như thế là nặng! Bởi hậu quả của nó được dát đều cho gần một triệu dân, mỗi người chịu tí có sao?

- Thế cậu thấy phê bình bác sĩ mổ ruột thừa nhưng cắt nhầm buồng trứng là nhẹ hay nặng?

- Có chuyện đó à?

- Khiển trách bác sĩ cắt nhầm thận của bệnh nhân như thế có nặng quá không?

- Thêm chuyện đó nữa ư?

- Cảnh cáo bác sĩ cắt nhầm bàng quang của trẻ 21 tháng tuổi…

- Đừng bịa nha!

- Không rỗi để bịa với cậu! Mình lo, họ vẫn hành nghề, hôm nay cắt nhầm buồng trứng, thận, bàng quang…nhỡ ngày tối trời cắt nhầm tim thì sao?

- Sao giăng gì, cắt nhầm tim thì bệnh nhân ra đài Hoàn vũ còn ai kiến nghị kiện cáo gì nữa?

- Chết thật! Thế có cách nào khắc chế chuyện đó?

- Khó gì! Nhầm thận, lấy luôn thận, nhầm bàng quang, lấy hẳn bàng quang, nhầm buồng trứng lấy luôn buồng trứng của bác sĩ ấy thay vào… Đơn giản!

- Nhầm tim thì sao, cậu chưa nói?

- Ừ, khó nhỉ! Họ không có tim thì lấy tim ai để thay ta?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG