Lén lút

Lén lút
TP - Vậy là rõ rồi nhé! Cơ quan chức năng đã có kết luận ban đầu về chiếc tàu du lịch Dìn Ký bị chìm. Bến tàu chưa được cấp phép mà vẫn lén lút đón khách, tàu chưa được đăng kiểm mà vẫn lén lút hoạt động, tài công không có bằng mà vẫn lén lút cho tàu xuất bến…

> Những điểm đen

-Sao lại lén lút, tôi thấy nó hoạt động công khai hằng đêm, đèn đuốc sáng choang cả một vùng ai cũng trông thấy mà sao lại gọi là lén lút?

-Thì chính cơ quan đã kết luận như thế chớ có phải tôi nói đâu. Ông thấy, tôi thấy, mọi người thấy tàu Dìn Ký hoạt động thì bảo là nó hoạt động công khai. Còn cơ quan chức năng không trông thấy thì bảo là nó lén lút. Như vậy là đúng quá rồi còn gì!

-Thế chẳng lẽ cơ quan chức năng lại thua cả tôi, cả ông à? Cơ quan chức năng nhìn bằng mắt gì mà không thấy?

-Thì dĩ nhiên cơ quan chức năng cũng nhìn bằng mắt thường như tôi và ông thôi.

-Thế cái gì khiến họ không nhìn rõ con tàu?

-Vụ này ông hỏi chính họ chứ sao hỏi tôi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG