Liều mạng

Liều mạng
TP - -Giáo dục là quốc sách hàng đầu…

-Có ai cãi hay phủ nhận chuyện đó à?

-Thì mình nhắc lại như một sự tái khẳng định thôi mà. Căn cốt của nó là gì cậu biết không?

-Các cụ dạy rồi, phải tôn sư trọng đạo.

-Chính xác!

-Thế tố chất cần có của thầy trò thời nay theo cậu là gì?

-Rèn luyện thể chất toàn diện.

-Là văn, thể, mĩ. Nôm na theo các cụ dạy là văn võ song toàn đúng không?

-Thì đại khái thế!

-Hèn chi, đất võ Bình Định có chuyện thầy trò biến bục giảng thành võ đài…

-Hỏi thêm cậu câu này: Một trong những phẩm chất của trò thời nay là gì ấy nhỉ?

-Nhiều lắm! Nhưng nổi bật, theo mình là dũng cảm!

-Hà há! Cậu nghe chuyện này: Bất chấp cái lạnh 10 độC, phòng giáo dục Quảng Trạch, Quảng Bình vẫn tổ chức Hội khỏe Phù Đổng. Môn không thể thiếu là bơi. 300 vận động viên nhí tím tái trong gió mùa lao vào dòng nước buốt. Như thế cậu thấy đã đủ dũng cảm chưa?

-Tinh thần Phù Đổng mà lị! Với lại thiên hạ người ta vẫn tổ chức Olympic mùa Đông đó thôi! Nước lạnh nhằm nhò gì? Người ta còn trượt băng với trượt tuyết ấy chứ!

-Trả lời mình đi! Như thế đã dũng cảm chưa?

-Rồi! Nhưng các thầy cô dũng cảm hơn. Dám chấp nhận rủi ro, dám năm ăn năm thua với tính mạng sức khỏe học trò, dám chịu hậu quả…

-Thế là cậu nhầm to rồi! Như thế gọi là lãnh cảm, vô cảm, liều mạng mới chính xác!

MỚI - NÓNG