Linh hoạt

Linh hoạt
TP - - Nghe nói, hai đầu tàu kinh tế Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sức mua cận tết giảm đến gần 50 phần trăm…

- Căng nhỉ?

- Nhiều chuyên gia đã mổ xẻ nguyên nhân…

- Và đi đến kết luận là do kinh tế khó khăn chứ gì? Mình chả cần là chuyên gia cũng vẫn đoán ra.

- Nhầm! Kinh tế không khó khăn đến mức sức mua giảm ngần ấy. Ở đây có sự thay đổi trong nhận thức tiêu dùng.

- Thay đổi sao?

- Người ta thấy bất an với vệ sinh an toàn thực phẩm nên đã quay về thuở xa xưa với nền kinh tế tự cung tự cấp cho lành. Tự nuôi lợn, gà, tự trồng rau sạch, tự ủ men nấu rượu…Cái gì cũng tự, nên chả thèm mua bán gì sất.

- Phản ứng lúc thái quá, khi bất cập thế thì kinh tế làm sao phát triển được?

- Thì thế! Vướng vào tình huống này, các doanh nghiệp cũng uyển chuyển nương theo.

- Các ông chủ doanh nghiệp nhà mình là giỏi cái khoản này lắm! Họ nương theo sao?

- Hàng họ ế ấm, chả bán được cho ai, nên lương thưởng cũng theo phương châm của nhà làm được, cây nhà lá vườn…

- Là sao?

- Có doanh nghiệp sản xuất tương ớt thưởng tết nhân viên 1 thùng 12 chai. Doanh nghiệp khác sản xuất đường thưởng hẳn 10 ký…

- Chết, chết! không khéo tết xong khối người tiểu đường, loét dạ dày?

- Đừng lo bò trắng răng! Có xí nghiệp dược cũng phương châm của nhà làm được thưởng dầu gió, thuốc đại tràng, thực phẩm ăn kiêng…

- Rồi sao!

- Thị trường linh hoạt! Mấy ngày tết họ đi tìm nhau trao đổi. Thế là tết đủ đầy, an lành và chả ai bị làm sao cả…

MỚI - NÓNG