Lo

Lo
TP - Mặt ủ mày chau dấu hiệu của trẻ qua mau, già đến sớm!

> Phố cổ Hà Nội sẽ có tám tuyến phố đi bộ
> Phải cương quyết điều chỉnh quy hoạch

- Cái tính tớ nó vậy. không thể quẳng gánh lo đi mà vui sống được!

- Cậu cứ hay cả nghĩ, vơ nỗi lo thiên hạ vào mình chi cho khổ. Thành ngữ sành điệu thời nay là hãy đơn giản cho đời thanh thản cậu ơi!

- Tầm vóc tớ sao dám lo nỗi lo thiên hạ. Lo cho mình còn chưa xong nữa là…

- Thế nỗi lo lớn nhất của cậu bây giờ là gì?

- Làm sao đến được cơ quan đúng giờ?

- Tưởng gì! Cậu vẫn dùng xe buýt đi làm mà vẫn đúng giờ đó thôi!

- Nhưng sợ khi thế giới bước vào thời điểm 7 tỷ dân, xe buýt lại tăng bỏ bến, thêm trễ giờ, lờ khờ như tớ muốn lên xe phải lạy toe đầu gối!

- Thì nhảy xe ôm cho linh hoạt?

- Sắp hạn chế xe cá nhân, tìm ra xe ôm đâu dễ?

- Cùng lắm thì chịu khó dậy sớm vài tiếng đi bộ đến cơ quan, vừa chủ động vừa dưỡng sinh!

- Nhầm to! Vỉa hè là hàng quán kinh doanh, lòng đường người ta chia làm hai làn cho xe máy và ô tô. Hỏi cậu đâu là đường cho người đi bộ?

- Cứ nghe cậu trình bày hoàn cảnh thế kia, xem ra tình hình đang rất tình hình…Để tớ nghĩ giúp cậu. Ơ rê ca! Tớ đã nghĩ ra! Đất chật người đông thì ta vọt lên không cho thông thoáng…Mua máy bay riêng?

- Cũng muộn mất rồi cậu ơi! Ngoài hai chiếc đang bay, bốn chiếc đang chạy thủ tục, thêm sáu chiếc nữa đang cập cảng. Người ta đã lo xa xí phần đường bay cả rồi. Không khéo tới đây, con cậu thả diều còn phải xin phép.

- Thế tớ lo từ bây giờ, mua ngay phần mềm trò chơi thả diều trên máy tính là ổn chứ gì?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG