Lỡ mua mất rồi

Lỡ mua mất rồi
TP - Đúng là chết cười! Hôm rồi có cuộc thi sát hạch các ông đồ, anh đồ, chị đồ ở Văn Miếu- Quốc Tử Giám để tuyển vào cho chữ ở Hồ Văn mới hay bấy nay thiên hạ bị khối ông đồ, anh đồ, chị đồ giả cho chữ rởm, bởi có đến hơn 75% ông đồ bị đánh trượt và có ông đồ không biết chữ…

- Tiên trách kỉ hậu trách nhân cậu ơi! Có cầu ắt có cung. Do người mua, người xin sính chữ nên mới có cơ cho các vị nhân danh ông đồ bán chữ, nói theo ngôn ngữ quản lí thị trường là không rõ nguồn gốc…

- Sau đợt sát hạch ấy, nhiều người thượng chữ thánh hiền trong nhà rồi về nhìn ngắm, bán tín bán nghi và chờ…

- Họ chờ gì?

- Họ tự an ủi, đợt sát hạch vừa qua đó chỉ là các ông đồ tỉnh lẻ. Mà đã ở tỉnh lẻ thì khó mà so với các vị túc nho ở đất kinh thành ngàn năm văn hiến. Thế nên, hy vọng đợt sát hạch lần 2 dành cho các ông đồ đất Tràng An sẽ khẳng định vàng sợ chi lửa. Khi được khẳng định rồi họ sẽ yên tâm, bởi chữ họ mua đích thị từ các ông đồ thủ đô.

- Hy vọng là vậy! Sát hạch lần 2 khẳng định vàng mười luôn chứ?

- Hoang mang hơn vì các cụ khi vào thi vẫn rặt là phường nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò. Quỷ chả có, ma cũng không nên học trò đệ nhất.

- Là sao?

- Là nhiều cụ đồ, anh đồ, chị đồ vào thi quay cóp, dòm bài, dùng ai phôn, ai pát tra từ điển nên bị đánh dấu vi phạm trường quy…và bị loại. Thế nên có vị giám khảo nói như khóc rằng: Các bác cho chữ, bán chữ mấy chục năm rồi mà chữ sai, chữ đúng không tường, chữ sai không hiểu, thật tôi chả biết bình bàn thế nào…

- Thật vậy ư? Ấy nghĩa là mình lại càng hoang mang hơn với mấy chữ đã lỡ mua mất rồi????

- !!!!

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG