Lo xa

Lo xa
TP - Tin vui đây! Tin đại đại vui đây!

> Niêu Thạch Sanh
> Có khó gì
> Có buồn không?

-Nói nhanh! Năm hết tết đến xem ra không khí ảm đạm quá. Giá cả tăng, sức mua giảm, cán bộ công nhân lương thưởng cũng bèo. Có được tin vui may ra còn kiếm chút hào hứng tinh thần.

-Này nhé, lần đầu tiên có máy lọc nước Made in Việt Nam xịn.

-Thế chẳng lẽ lâu nay nhiều sản phẩm của Việt Nam là không xịn ư?

-Nhiều thứ được sản xuất trong nước nhưng tỉ lệ nội địa hóa thấp nên khó có thể gọi là made in Việt Nam xịn được. Còn sản phẩm này từ ý tưởng sáng chế cho đến vật liệu, sản xuất đều xịn Việt.

-Nhưng máy lọc nước nhan nhản đủ hãng trên thị trường, giá cả cũng phải chăng, máy lọc xịn Việt này có chi ưu việt?

-Máy này hay ở chỗ không cần nguồn điện, không có nước thải, không làm mất các khoáng chất hữu ích trong nước, như thế ưu việt chưa?

-Rất ưu việt, nhưng mình cứ hay hồ nghi…

-Hồ nghi gì nữa! Người ta thí nghiệm múc nước bẩn như ở sông Tô Lịch lên cho vào máy lọc rồi uống ngon lành…

-Thật chứ! Quá siêu! Tương lai kinh doanh của máy này sẽ sản xuất không kịp mà bán bởi hầu hết những dòng sông đều ô nhiễm nặng…

-Chứ còn gì nữa! Thế nên nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang gạ nhóm tác giả công trình này chuyển giao công nghệ.

-Thế họ có đồng ý chuyển giao không?

-Chưa biết! Theo mình thì nên chuyển giao. Bởi khi hình thành nhà máy sản xuất đại trà ở xứ ta là hay gây ô nhiễm lắm. Lúc đó làm sao sáng chế kịp máy xử lí rác thải cho nhà máy sản xuất máy lọc nước?

-Có lo xa, bi quan đến thế không bạn?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG