Lo xa

Lo xa
TP - - Hai ơi! Con chạy lẹ ra dì Tư mua cho tía cái mũ bảo hiểm. - Chá chà! Suốt ngày tía chỉ đi xe đạp ra đìa thôi, mua mũ bảo hiểm chi dzậy tía? Hay tía tính chơi trội, mua mũ trước mua xe máy sau?

- Mua xe máy để con đua, bốc đầu, rước họa dzô nhà hử?

- Dzậy cắc cớ chi bỗng dưng tía mua mũ bảo hiểm?

- Mai tía lên thành phố tìm mối bán hàng…

- Hổng lẽ đi xe khách máy lạnh tía lại đội mũ bảo hiểm? Mắc cười quá đi!

- Đúng là con nít, ăn chưa no lo chưa tới! Thời buổi này ra đường là như đi trận nghe Hai. Cẩn tắc dzô ưu. Các cụ dặn rồi!

- Con hiểu mà! Nhưng hổng hiểu tía mua mũ bảo hiểm làm chi!

- Nghe này! Hôm rồi, có xe khách chui qua gầm cầu vượt. Cầu thấp tè xén ngang nóc xe. 19 người bị nạn chủ yếu bị chấn thương sọ não. Biết sao hông? Hổng ai chịu đội mũ bảo hiểm ráo trọi…

- Tía quá lo xa rồi! Đó chỉ là tai nạn hi hữu thôi!

- Hi hữu nhưng biết đâu nó rơi vào mình. Đội mũ bảo hiểm cho chắc! Thêm nữa khi lên phố có mũ bảo hiểm cũng an toàn…

- Con hỏi thiệt nghen! Lên đó đi bộ tía cũng đội mũ bảo hiểm hả?

- Chính xác luôn! Xe cộ như nêm, biết đâu nó tung phía sau, có mũ cũng đỡ hơn chớ? Lại nữa, cần cẩu thi công giăng mắc, ai chắc nó không đứt, không rơi. Thêm cây khô, cây gãy, có mũ cũng đỡ chảy máu trốc đầu…

- Thập diện mai phục tía ha! Dzậy con biểu dì Tư bán thêm cho tía cái áo phao, ngộ nhỡ tía sụp hố ga, hố công trình
nghen tía?

- Giỏi! Biết lo xa rồi đó!

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.