Lợi đôi đường

Lợi đôi đường
TP - Hồi mình du học bên tây, sau bữa ăn mơ được quả chuối tráng miệng là xa xỉ lắm ấy!

> Tự xử
> Chả ham!

-Cậu nói như đúng rồi! Bây giờ các nhà dinh dưỡng học cũng tái khẳng định chuối vẫn xứng danh là nữ hoàng của các loại trái cây.

-Các nhà dinh dưỡng có nhầm không nhỉ?

-Họ là các chuyên gia xịn cậu ơi! Với lại công trình nghiên cứu của họ nghiêm túc và thận trọng lắm!

-Nếu thế thì mình tin! Chứ kiểu như ở xứ ta một vấn đề mà để cho các chuyên gia cùng bàn là rối. Ông chẳng bà chuộc, dân chả biết tin ai? Hèn chi, thời đó tụi mình mơ! Nữ hoàng ở cung cấm nên hiếm chăng?

-Đó là thời xưa thôi! Nay chuối nữ hoàng của một thời giờ trâu bò nó cũng chả thèm!

-Bịa trơ trẽn đến thế là cùng! Làm sao để thương hiệu nữ hoàng bị bôi nhọ thê thảm thế?

-Vì người ta không thể lấy chuối thay cơm, thay áo quần, thay học phí, viện phí, tiền điện, tiền nước…

-Cụ thể là thế nào?

-Xứ con gái biết múa roi đi quyền quyết làm giàu từ chuối. Trồng đầy ra đó, chả ai thèm mua. Thế là nhiều vườn chuối trở thành hình nhân luyện công. Nơi không luyện công thì chặt bỏ cho trâu bò nhậu. Trâu bò nhậu chuối hoài, chán, đâm ra thèm cỏ…

-Trâu bò thời nay chảnh nhỉ, chê cả nữ hoàng trái cây! Cậu nên thông tin chuyện này. Dân Tây nghe thấy ào ào sang, lợi đôi đường, vừa bán được chuối, vừa tổ chức tua du lịch…

-Đến lúc đó, dân chặt hết rồi, còn chuối đâu?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG