Lợi tam tứ đường

Lợi tam tứ đường
TP - Làm ăn mà cứ hát mãi khúc ca được mùa mất giá, được giá mất mùa dzầy thì biết bao giờ khá lên được chú Ba ơi!

- Nghĩa là anh Hai tính chuyện chuyển nghề? Anh Hai đã nhắm được nghề chi đổi chưa?

- Tui nghĩ lung lắm mà chưa tìm ra hướng đi. Chú ba có cao kiến chi bày cho tui, biết đâu sau này ăn nên làm ra chú Ba cũng có công là cổ đông sáng lập?

- Hấp dẫn thiệt! Anh Hai khăn gói đi tìm các bác Hai Lúa sáng chế nhà ta học ít chiêu chế tạo máy nông cụ xuất ngoại cho đúng tinh thần hội nhập.

- Bầm dập lắm chú Ba ơi! Chú chưa nghe có bác Hai sản phẩm bán Đông, bán Tây, đăng kí sở hữu trí tuệ mà người ta độ, nhái ầm ầm đến tán gia bại sản hử?

- Thì anh Hai làm sản phẩm tiêu thụ quốc nội thôi, lúc đó người ta đâu có ghen ăn tức ở mà thọc gậy bánh xe?

- Thì tui cũng nghĩ dzậy nhưng chưa tìm được mặt hàng chi để đầu tư?

- Qua mấy tháng theo dõi diễn biến thời tiết, cùng với việc người ta đang đưa ra sáng gây tranh cãi gần đây, tui thấy anh Hai nên dóc vốn tập trung đầu tư vô sản xuất thuyền thúng…

- Tui hổng phải trẻ con để nghe chú xui dại nghe chú Ba? Ấp mình thuần nông, vệ tinh cho thành phố công nghiệp. Ngó trước trông sau có mét nước biển nào đâu mà làm thuyền thúng?

- Anh Hai ơi là anh Hai! Phải có tầm nhìn mới giàu được chứ! Tui nói anh hay, thành phố gần 10 triệu dân đang có đề xuất, nhà nhà có một bể nước mi ni trên sân thượng, mỗi bể chứa ít nước trời, triệu bể cùng chứa dzậy là phố mình hết ngập. Mọi người đang kêu đầu tư xây bể tốn kém, thì mình cung ứng cho họ thuyền thúng thay bể, giá rẻ hều…

- Ai nghĩ ra sáng kiến này hay dzậy ta? Nhưng ngộ nhỡ mưa to, bể không chứa nổi, vẫn ngập thì sao?

- Lúc đó, lật luôn thuyền thúng, kèm thêm tay lưới nữa là thành ngư dân thứ thiệt ngay nội thành. Lợi cả tam tứ đường…

MỚI - NÓNG