Lục thập Hoa giáp luận

Lục thập Hoa giáp luận
TP - Chào cụ! Mừng cụ lên lão!

> Tiền Phong - 60 năm trong đội ngũ tiên phong
> Phóng viên 'Tiền Phong' và những điểm nóng miền Nam

-Bậy nào! 60 tuổi vẫn còn xuân chán/ So với ông Bành vẫn thiếu niên…Cậu chưa từng nghe câu đó ư?

-Có nghe! Có nghe! Nhưng lại cũng nghe: Ngũ thập tri thiên mệnh/ Lục thập tác tùy nghi. Mà ông biết đấy! Tác tùy nghi nghĩa là ưa chi làm nấy!

-Chớ! chớ! Chớ có phán bậy nha!

-Sao lại bậy? Chính vì nắm chắc chu kì sinh học nên với những người thường đã có quy định cứ đến 60 tuổi là nghỉ hưu là có căn nguyên của nó…

-Căn nguyên gì? Ưa chi làm nấy nên dễ phóng tay ký bậy a?

-Thì chỉ là phòng xa ấy mà! Bởi thế cái chữ “hưu” thâm ở chỗ gồm bộ “nhân đứng” và bộ “mọc”. Nghĩa là người bên cây vui thú điền viên.

-Hay! Nên người ta thường gọi về vườn là bao hàm nghĩa ấy?

-Chính xác! Bàn xuôi là vậy nói ngược mới…ghê!

-Ghê sao?

-Tròn vòng Hoa giáp, lại tươi nguyên khởi đầu cho một chu trình mới. Cầm tinh con rắn. Rắn lột xác, hình hài mới, sức sống mới. Quý Tỵ, trường lưu thủy, thế năng ăm ắp, động năng dào dạt. Ra đời tháng 11 lại được mùa sinh…

-Ha ha ha! Cũng tử vi, tử veo gớm nhỉ! Nghe này, có thơ cho mệnh số Quý Tỵ rằng: Số này thân tự lập thân/ Lộc trời có bởi ông cha để dành/ Một mai vận đặng hanh thông/ Phong lưu sung sướng trong vòng trần ai…

-Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu! Tuyệt! Duyệt!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG