Lường trước

Lường trước
TP - Các cụ có câu 'Thượng điền tích thủy hạ điền khan' (ruộng ở trên mà giữ nước thì ruộng phía dưới sẽ hạn). Bây giờ có chuyện ngược lại, thượng nguồn xả nước, hạ nguồn tràn.

-Chuyện đó không mới. Dân than đã mấy năm nay rồi, nhưng những quả bom nước treo trên đầu đó đã lỡ đầu tư thì làm sao mà tháo ngòi cho được, nên đành phải xả nước theo mưa thôi!

-Lạ thế! Lúc cần nước thì họ giữ, lúc thừa nước thì họ bồi. Dân vùng hạ du cứ phải gồng mình chịu thiệt hại kép, làm sao chịu cho xiết?

-Phải nghiến răng mà chịu vì có công trình thủy điện nào khởi công mà không có đánh giá tác động môi trường. Quan chức địa phương đều gật và bút phê, triện đỏ cả đó thôi.

-Thế quan chức địa phương không lường hết hậu họa do nó gây ra ư?

-Sao lại không? Vì lường được hậu họa nên họ đã chọn đất cao để ở, nhà cao để tránh lũ rồi đấy. Cũng phải thôi, nếu họ không an toàn thì lấy ai chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ lụt.

-Ừ nhỉ, có thế mà tớ trách oan họ.

MỚI - NÓNG