Mắc cỡ lắm

Mắc cỡ lắm
TP - Quán cà phê có chuyện chi mà chị Bảy nom đăm chiêu, cần an ủi không ta?

> Chế Linh chấm dứt hợp tác với ông Hoàng Tiến
> Chế Linh không biểu diễn thêm ở Hà Nội

- Không giỡn à ghen!

- Ủa, chỗ quen biết, trước nay có chuyện chi buồn đều hỏi thăm để an ủi nhau, sao hôm nay chị Bảy có vẻ hung dữ?

- An ủi, an ủi cái gì, tui nhắc lại lần nữa là không giỡn à ghen. Trước khác giờ khác. Mít có biết một ông thẩm phán ở thành phố Sóc Trăng, bị bắt quả tang nằm trên võng trong quán cà phê, ôm nữ nhân viên cấp dưới đã có chồng, và đang thanh minh là thấy nữ đồng nghiệp có chuyện buồn nên đưa vào đó an ủi không? Nên từ nay, chia buồn là không được nói an ủi, nghe mắc cỡ lắm.

- Thôi, hôm nay kể chuyện đánh võ nghe chị Bảy?

- Ờ, chuyện đó được, môn võ Vovinam của nước ta thi đấu ở SEA Games, được nhiều huy chương vàng, nghe thật đã.

- Chị Bảy ơi, nước ta còn có nhiều môn võ nếu đem ra đấu trường quốc tế chắc chắn giành giải nhất, chị biết chưa?

- Thật sao, tui chưa biết.

- Thí dụ môn đá nhau mà các ông ngành văn hóa cấp Sở và Cục vừa trình diễn đó chị Bảy, khiến thiên hạ thất kinh, đang bàn tán rùm trời. Chị Bảy không thấy sao?

- Ôi trời ơi, liên quan vụ ca hát ở Hà Nội phải không, nhưng đá thắng vụ đó nghe mắc cỡ lắm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG