-Hai ơi là Hai! Con không lo nuôi mấy con cá kèo đi lại cứ suốt ngày chăm chăm chuyện cởi đồ dzậy?
-Kìa tía, con đang nói chuyện thời sự văn hóa nghiêm túc mà! Tía biết hông, hôm nay người ta trao giải Ốt-ca, giải thưởng điện ảnh danh giá nhứt hành tinh đó. Có người tỉ mẩn thống kê từ năm 1938 đến nay diễn viên nào bạo cởi đồ trên màn ảnh nhứt thường ẵm giải này.
-Có thiệt dzậy không ta?
-Chính xác mà tía! Người ta điểm danh từng người và dự đoán diễn viên cởi đồ nhiều nhứt trong phim đề cử năm nay cũng sẽ đoạt giải…
-Hai à, tía nghi ngờ tính khách quan của Ban giám khảo này lắm…
-Yên tâm đi tía ơi! Họ toàn những người có uy tín. Mà cắc cớ làm sao tía nghi ngờ người ta dzậy?
-Thì đó, xét về độ bạo thì nhiều diễn viên, người mẫu, người đẹp xứ mình bạo hơn. Họ sẵn sàng cởi mọi nơi mọi lúc. Trên màn ảnh, sân khấu hay lên rừng, xuống biển chi cũng thường trực tư thế trút bỏ xiêm y…Dzậy mà các vị giám khảo đó cứ ngó lơ hổng chịu trao giải gì ráo trọi.
-Ừ, sao lạ dzậy tía ha? Hay con và tía sang bển một chuyến?
-Sang bển làm chi dzậy? Hổng lẽ sang bển học cách cởi đồ, trong khi mình đạt đẳng cấp chuyên nghiệp?
-Hổng phải! Sang bển học cách mặc lại đồ chứ cởi hoài mà hổng được giải, để dzậy mắc cỡ lắm!