May, không lại oan!

May, không lại oan!
TP - Lại oan nữa rồi!

- Sao? Lại thêm ông Chấn, ông Nén nữa à?

- Ồ, không! Mình đang nói chuyện trách oan người ta ấy!

- Ai oan!

- Các từ mẫu chứ ai! Người ta một đời lương y làm sao có chuyện nhầm sơ đẳng, tối thiểu thế được. Chúng ta không thuộc ngành dọc của họ để hiểu thâm ý sâu xa. Chỉ thấy hiện tượng là ném đá, bàn, tán, luận lung tung phèng cả lên…

- Nhưng là chuyện gì?

- Ơ, cậu như cư dân sao Hỏa ấy nhề! Chuyện bệnh viện đặc biệt, có ca mổ đặc biệt, với cơ chế đặc biệt cùng cách hành xử đặc biệt. Bệnh nhân đau chân trái, bệnh viện mổ chân phải. Bệnh nhân tỉnh lại kêu trời. Nghe tiếng kêu bức xúc ai oán đó, truyền thông cùng cộng đồng mạng xúm vào tổng xỉ vả…

- Tắc trách, vô tâm, vô trách nhiệm thế không phê phán mới lạ!

- Bé cái nhầm rồi cậu ơi! Các bệnh viện tuyến dưới từng có chuyện sỏi thận cắt buồng trứng, viêm họng chẩn viêm tiết niệu, gãy tay phải bó bột tay trái, đau ruột thừa cắt dạ dày… phê phán y thuật cùng y đức của họ là đích đáng. Còn đây là bệnh viện đặc biệt, đỉnh của đỉnh, họ không thể ngớ ngẩn, sơ suất thế được.  Chuyện này ắt có nguyên cớ và hàm ý sâu xa của nó!...

- Theo cậu đó là gì?

- Phương pháp luận và quan điểm của mình là trên tinh thần xây dựng, luôn nhìn vào những điều tích cực và tốt đẹp của sự vật hiện tượng. Họ là đội ngũ tinh hoa, nghĩa là họ có tính dự báo, cảnh báo, dự phòng, tiên lượng rất cao. Trong thời buổi ẩn họa toàn tập, thập diện mai phục thế này thì chân trái  đã đau ắt sẽ đến chân phải. Mổ luôn chân phải  là việc nên làm. Họng đã viêm chắc chắn sẽ đến tiết niệu. Thận đã có sỏi trước sau gì cũng đến lượt buồng trứng… Tầm nhìn là chỗ đó. Phanh ra rồi xử luôn sau này khỏi phanh. Tâm sáng, thuật cao thế, ném đá nỗi gì!

- Ừ ha! May, không lại oan nữa rồi!

MỚI - NÓNG