May ra đến lượt

May ra đến lượt
TP - -Đừng biểu tui tính xấu, nhìn thấu nồi cơm hàng xóm nghen! Nhưng suốt tuần nay tui thấy anh Hai có biểu hiện lạ… -Vẫn dzậy thôi, có chi lạ đâu?

-Một tuần, lần này nữa là lần thứ 3 anh Hai viết đơn. Lần một, anh Hai biểu viết đơn kêu oan cho mấy quan chức vì doanh nghiệp tố vòi quà dịp tết lễ. Lần hai, anh Hai biểu viết đơn gửi ông Trời xin kiếp sau không làm dân nữa, vì cứ có lỗi gì là kiếp dân lãnh đủ…Thế còn lần này, có chuyện chi bức xúc?

-Hà hà! Chú đúng là tâm giao, tri kỉ! Đúng dzậy! Đơn thứ 2 tui viết gửi ông trời xin kiếp sau thôi làm dân. Ông Trời nghe thấu và động lòng trắc ẩn vội sai Thiên Lôi mang công văn đóng dấu hỏa tốc xuống cho tui…

-Đúng là ông Trời, xử lí hành chính mau lẹ thế chớ! Thế công văn đó nói sao?

-Ông Trời hỏi tui, không muốn làm dân nữa thì muốn làm chi? Tính tui thiệt thà, chú biết rồi, đâu muốn làm khó ông Trời trăm công nghìn việc. Mình đâu cứ ép, xin càn! Đúng hông? Phải xem có chỗ nào trống mình xin điền dzô, như thế ông Trời mới không khó xử…

-Và anh Hai đã tăm tia được chỗ cho kiếp sau rồi?

-Đương nhiên! Thế nên tui mới viết đơn trình bày gửi ông Trời nè!

-Tò mò, hấp dẫn quá! Anh Hai tiết lộ cho thằng em tri kỉ này biết được hông?

-Được! Nhưng bí mật giùm nghen! Mặc dù tui gửi phát chuyển nhanh nhưng biết đâu người khác gửi hỏa tốc thì kiếp sau tui bơ vơ, tội lắm! Nói chú nghe nè, kiếp sau tui xin làm Cục trưởng Cục Dược!

-Nhưng anh Hai chuyên môn sâu là nuôi cá kèo sao lại cắc cớ xin làm Cục Dược?

-Đây là trường hợp hi hữu, hiếm hoi nha! Hôm qua họp báo để thông tin, trả lời về tình trạng hỗn hoạn khi tiêm chủng vắc xin dịch vu, ông Cục trưởng Cục Dược tuyên bố nếu có kiếp sau sẽ không ngồi ghế này nữa. Nghe thông tin này, tui xí chỗ liền, may ra đến lượt!

-!!!???

MỚI - NÓNG